Dear David,
I'm happy to hear you are Ho Chi Minh City again.
Today, I'm writing to invite you to an art exhibition named Exhibition of Morden Art because I know you are very intersted in drawing. The exhibition will be hold at 9 A.M on Saturday at Arts Center. I suggest that we meet each other at 8.15 at a cafe in front of the center.
Would you like to join it? Please reply to my letter as soon as you receive it. I think it will be a great time for us to talk about our stories and lives.
Have a nice day!
Cheers,
Duong
DỊCH
David thân mến,
Mình rất vui khi nghe tin bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh lần nữa.
Hôm nay, mình viết thư này để mời bạn tham gia một triển lãm nghệ thuật mang tên Triển lãm nghệ thuật Hiện Đại bởi vì mình biết bạn rất thích vẽ. Triển lãm sẽ được tổ chức lúc 9 giờ sang thứ bảy tại Trung tâm nghệ thuật. Mình gợi ý rằng bọn mình có thể gặp nhau lúc 8 giờ 15 phút tại quán cà phê trước trung tâm.
Bạn có muốn tham dự không? Hãy hồi âm sớm nhất ngay khi bạn nhận được thư nhé! Mình nghĩ đây sẽ là một dịp rất tuyệt để tụi mình trò chuyện về cuộc sống.
Chúc một ngày tốt lành!
Thân,
Dương