Qua văn bản "Chiếu dời đô", với tư cách là chủ nhân tương lai của đất nước, em nhận thấy được rõ nét trọng trách cao cả mà đất nước đã giao phó cho mình. Từ đó, em đã không ngừng cố gắng để sao cho xứng đáng với những gì mà tổ tiên ta và nhân dân ta đã dựng xây. Trước hết, em đã bồi dưỡng cho mình một tinh thần yêu nước nồng nàn. Bởi yêu nước chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chưa dừng lại ở đó nó chính là vũ khí để nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước. Bên cạnh đó, em phải nâng cao nhận thức của mình về chủ quyền độc lập của dân tộc từ đó có những hành động thiết thực để bảo vệ nền độc lập, tự do ấy. Ngày nay, dù được sống trong hòa bình nhưng các thế lực thù địch luôn lăm le xâm chiếm nước ta. Bởi lẽ đó, chúng ta luôn phải cảnh giác cao độ và kiên quyết đấu tranh với những thế lực thù địch. Hơn hết, em luôn cố gắng học tập chăm chỉ để góp sức mình cho sự nghiệp phát triển Tổ quốc. Qua đây, mỗi chúng ta hãy không ngừng dựng xây, đưa vị thế của nước nhà sánh ngang với các châu lục.