Bài làm:
Tôi là một đôi mắt sáng của một cậu bé. Hôm nay, tôi xin được nói lên về cuộc đời mình.
Tôi alf một đôi mắt sáng lắm. Trên người cậu bé luôn cho cậu nhìn thấy mọi thứ. Nhưng than ôi, tôi lại là một đôi mắt của một cậu học trò lường biếng. Hằng ngày, cậu ta chỉ biết chơi game mà thoii. Thét rồi, tôi cũng chẳng còn được sáng. Cậu ấy luôn bị mẹ mắng, rồi có lúc, mẹ cậu còn chửi vạ lây sang tôi. Than ôi, tôi tưởng rằng mình sáng thế thì sẽ được ở trên gương mặt của một cậu bé ham học chứ. Nhưng tại sao, tôi lại ở trên gương mặt của cậu ta?Cậu ta ko ham học. Suốt ngày dí đầu vào gem, rồi ti-vi. Làm tôi phải điều tiết mãi, giờ tôi cực mệt. Tôi ko dám vểnh mặt ra nhìn đường vì giờ đây, tôi còn không gượng dậy nổi. Tôi cứ phải điều tiết mãi theo hành trình lười học của cậu ta. Có lúc tôi còn bị mắng mỏ là đồ mắt sáng quá rồi thành hư và rất nhiều lời chửi mắng. Nhưng tôi rất buồn và tôi cứ rất ghét mình rằng tại sao mình lại là mắt của cậu học trò lười biến chứ? Thật đau khổ và mệt mỏi.
Tôi mong rằng, mootj ngày nào đó.. Cậu ấy có thể bỏ tính ham chơi của mình để học hành chăm hơn. Để tôi đỡ mệt nhọc và điều tiết dễ hơn.
$Cáo$/$Olympia$
Hok tốt nhé bạn!