Bài thơ nói chuyện bắt nạt mà vẫn ẩn chứa ý vị hài hước.
Biểu hiện của ý vị hài hước trong bài thơ:
+ Nhân vật đưa ra lời mang tính "thách thức": Nếu cần bắt nạt thì hãy đến gặp mình. Lời thách cho thấy nét tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng cũng có gì đó hồn nhiên, tin tưởng và giàu mộng mơ ở lứa tuổi trẻ thơ.
+ Đưa ra một sự thừa nhận rất hài "Bị bắt nạt quen rồi". Và dù "quen" nhưng "Vẫn không thích". Có thể nói ở đây, câu chuyện chua xót đã được nén lại mà thay vào đó là sự lạc quan, tích cực, vui vẻ, hài hước gửi đến bạn đọc.
+ So sánh "bắt nạt rất hôi" làm người đọc cũng ngỡ ngàng. Sự hình dung cả về thính giác khiến lời thơ thêm phần sinh động cũng như cho thấy sự hồn nhiên, tươi mới trong cách bày tỏ của nhân vật.