Hôm nay cô tôi vừa đọc bảng điểm học kì một làm tôi sướng điên lên. Vừa mới đánh trống ra về tôi đã lao vào lòng mẹ run rẩy báo với mẹ tôi tất cả tin vui ấy " Mẹ ơi con tấy cả các môn đều trên tám cơ. Mẹ thấy con có giỏi không?". Mẹ tôi vô cùng xúc động, mặt bà mỉm cười hạnh phúc, từng nếp nhăn lưu lại trên mặt bà cũng giãn ra như trẻ lại thêm vài tuổi, hiền từ xoa đầu tôi. Tôi biết rằng mẹ tôi còn hạnh phúc hơn cả tôi khi biết rằng đứa con của mình không làm mình thất vọng. Và hôm đó mẹ tôi cười nhiều hơn, gia đình tôi tràn ngập sự ấm áp. Mẹ tôi hạnh phúc làm tôi cũng hạnh phúc theo, tôi tự nhủ với chính bản thân mình rằng phải cố gắng hơn nữa để cho trọn đạo làm con.