Bài Làm :
Dù cuộc sống này có như thế nào đi chăng nữa thì nhà vẫn là nơi mà ta về sau những buổi làm việc mệt mỏi, những buổi học căng thẳng. Một nơi tràn đầy tình thương và sự quen thuộc rất lớn. Có ý kiến cho rằng "Nhà là nơi ở không cần quá rộng, chỉ cần nơi ấy có đầy đủ tình yêu thương", em hoàn toàn đồng ý với ý kiến này.
Một ngôi nhà không cần quá rộng lớn, không cần quá giàu sang mà một ngôi nhà, một mái ấm sẽ hạnh phúc nếu tràn ngập sự yêu thương. Gia đình chính là tổ ấm duy nhất của mỗi con người, sự ấm áp, hạnh phúc mà chúng ta cảm nhận được hàng ngày cũng chính là do hai chữ "gia đình" tạo nên. Cũng là một chốn yên bình, tràn ngập tình yêu thương mà những người có cùng chung máu mủ tạo cho nhau.
Vậy, ý kiến "Nhà là nơi ở không cần quá rộng, chỉ cần nơi ấy có đầy đủ tình yêu thương" là như thế nào ? Ta có thể hiểu rằng, cho dù ngôi nhà có to lớn đến mấy, có nhiều vàng bạc châu báu đến nhường nào mà thiếu đi tình yêu thương thì ta sẽ chẳng thể nào ấm áp, hạnh phúc được. Vì đây là nơi có cha, có mẹ, có anh chị em ; luôn luôn sum vầy với nhau, dù nghèo đói hay sung sướng thì mái ấm có đầy đủ tình yêu thương sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn.
Có được tình yêu thương, ta sẽ hiện thực hóa được ước mơ của bản thân mình. Từ những hạnh phúc mà gia đình tạo cho ta, ta có thể lấy đó làm niềm động lực to lớn để bản thân có thể vươn lên. Tình cảm gia đình không chỉ do riêng ai tạo dựng mà phải do chính tất cả các thành viên trong gia đình gây dựng lên, một gia đình, ngôi nhà có ấm áp, hạnh phúc hay không là do các thành viên trong gia đình quyết định. Và đó cũng chính là sợi dây bền chặt, gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.
Là một học sinh, em cần làm những điều củ thể mà bản thân có thể làm được để giữ gìn và phát huy sự hạnh phúc của mái ấm gia đình. Mỗi mình em thì không thể nào đủ được, mà tất cả các thành việc trong gia đình đều phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau thì tổ ấm gia đình sẽ mãi mãi hạnh phúc.