1. PTBĐ: tự sự
2. "Chuyện ấy" là cái tin làng chợ Dầu của ông Hai theo giặc
- Thành phàn biệt lập: hình như (thành phần tình thái)
3. so sánh: "bóng gió xa xôi ,như khía vào thịt ông lão"
-> tác dụng: làm cho câu văn trỏ nên gợi hình gợi cảm hơn đồng thời khắc họa rõ nét nhất mức độ của lời nói với ông lão.
4. Trong cuộc sống nếu gặp phải tinh huống khó xử như nhân vật “ông lão", em vẫn "làm như không biết chuyện gi" như nhân vật ông Hai. Bởi vì mình đang roi vào tình thế khó, tình thế bị động, cái tin làng mình theo giặc vẫn chư được cải biên, ta vẫn chưa có lí lẽ để đối chiếu lại với bà chủ nhà.