@kynguyen64
Bài văn chỉ mang tính chất vui vẻ, mong ad hay mod xem xét :)
Khoảng đầu năm lớp three( lớp 3). Mình đang ngồi học thì bị một bạn ném giấy vào người. Nó thách thức:"Ê, có ngon ném lại đi". Thế là mình ném cho nó một cây bút. Hai đứa cứ ném qua ném lại cho tới khi có đứa ngồi bàn kế bên mách với thầy giáo. Thầy giáo hiền từ nói: "Các em à, thầy cũng không muốn phải sát sinh, à lộn đánh các em đâu. Cho nên thầy sẽ nhẹ nhàng báo với phụ huynh em viết môi người hai bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh đem lên cho cô hiệu trưởng. Nếu cô đồng ý thì thầy sẽ tha lỗi cho hai em. Nếu không thì ba chúng ta cùng nhau trở về đây sau 1 năm nữa nhé". Ý thầy nói là cô hiệu trưởng không đồng ý thì ở lại. Mà cô hiệu trưởng là một người bận rất nhiều việc nên sẽ không rảnh mà xem cho chúng mình. Mình thấy vậy tức quá nên khi ra về mình lài tới " hỏi thăm" đứa mách thầy. Ai dè bị anh của nó đánh sấp mặt. Về nhà thì bị bố mẹ cho hưởng thụ những đòn chổi thơm ngon....
Bạn cứ thong thả mà đọc nhé :)