Quả táo
Vào mùa thu đến, trong một khu rừng có một chú Thỏ đang đi kiếm ăn. Chú thấy một cây táo chỉ còn lại một quả táo chín. Thỏ nhảy mãi để lấy quả táo nhưng không lấy được. Thỏ nhìn quanh , thấy chị Nhím đang ngũ say, trên cành cây có một anh Quạ. Thỏ bèn nói:
- Anh Quạ ơi! Hái hộ tôi quả táo với!
Qụa nghe vậy, liền mổ quả táo cho quả táo rơi xuống. Nhưng Thỏ lại không bắt được, quả táo đã rơi trên lưng chị Nhím. Chị Nhím thức dậy, chạy ngay đi. Thế là Thỏ vừa chạy vừa nói:
- Chị Nhím ơi! Chị đừng sợ, hãy trả tôi quả táo bị rơi!
Chị Nhím nghe vậy, liền hết sợ và đừng lại. Thỏ và Quạ cũng đến kịp. Cả ba trang nhau quả táo, Thỏ bảo:
- Tôi nhìn thấy quả táo trước, nó của tôi!
Quạ bảo:
- Quả táo này là chính tôi hái, nó là của tôi!
Còn Nhím thì bảo:
- Tôi là người bắt được, nó phải là của tôi mới đúng!
Chẳng ai chịu ai. Bác Gấu từ đằng sau bụi cây đi ra, bác hỏi:
- Có chuyện gì mà các cháu lại cãi nhau thế?
Cả ba cùng kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Khi biết rõ mọi chuyện, bác Gấu lại nói:
- Ai cũng công, các cháu nên chia thành ba phần.
Nhím nhanh nhẹn bổ quả táo ra thành 4 phần, rồi chia cho cả ba người. Còn 1 miếng, cả ba tặng cho bác Gấu. Bác Gấu ngạc nhiên:
- Bác có công gì đâu mà các cháu lại chia cho bác.
Cả ba cùng đáp:
- Có chứ ạ! Bác đã giúp chúng cháu hiểu lẽ công bằng và giúp chúng cháu hiểu ra một bài học mới.
Bác Gấu nhận miếng táo, cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Có lẽ đây là những miếng táo ngon nhất mà họ đã từng ăn.
Xin câu trả lời hay nhất + cảm ơn + 5 sao ạ