Mk chỉ có dàn ý thui bạn tham khảo
MỞ BÀI :
-Em đang tung tăng chạy thật nhanh về nhà để khoe với mẹ chuyện vui hôm nay tại trường học
-Các bạn có bt đó là chuyện gì ko ?Thực ra,hôm nay tớ đi học đc cô giáo khen đấy ! Để tớ kể cho các bạn nghe nhé !
THÂN BÀI :
-Ôi trời bắt đầu 1 buổi sáng với tôi là 1 điều rất tồi tệ
-Ai ngờ tôi lại ngủ quên chứ ! Vào lớp lúc 7h15 mà bây h đã là 7h10 rồi! Nhà tôi thì lại cách trường 1 cây số cơ.
-Tôi hì hục mặc quần áo,rồi phóng xe nhanh tới trường
-Đang trong lúc đi ,tôi gặp 1 bà cụ khoảng 80 tuổi rồi,trông bà có vẻ rất lạnh vì chiếc áo bà đang mặc tôi nghĩ ko đủ ấm cho bà.
-Đang trong lúc hoảng loạn ko hiểu sao,tôi lại chạy tới và giúp đỡ bà,bỏ quên luôn vc học hành
-Thì ra bà đang trên đường tới nhà con trai bà,để thăm vì nó vừa mới bị gãy chân,nhưng đang trong lúc tìm bà lại bị lạc đường,bà bảo với tôi rằng con trai bà vừa chuyển nhà cách đây 3 tuần nên bà ko bt đường
-Thật tội nghiệp bà quá!
-A!1 ý nghĩ trong đàu tôi vừa mới lóe sáng lên
-Tôi liền đưa bà đến chỗ chú công an,nhờ chú tìm nhà giúp bà và tiện thể cho bà ngồi tại đấy cho ấm ko bị lạnh.
-Sau đó,tôi liền chạy vội đến lớp.Chỉ kịp chào các chú,bà rồi đưa chỉ số nhà
-Vừa tới lớp,cô giáo nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu.Phải chăng tôi đã làm cô buồn đén như v ?
-Mọi người trong lớp bắt đàu bàn tán xôn xao
-Tôi vừa đỏ mặt vừa xấu hổ
-Cô chẳng biết nói gì,cô chỉ gọi tôi vào rồi bảo tôi về chỗ
-H ra chơi cô lên phòng hiệu trưởng để xin lỗi,vì bây h là tuần thi đua của lớp trào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 nên chỉ cần 1 lỗi vi phạm là xếp loại B ko chỉ bị ảnh hưởng đến lớp tôi lại còn làm cô buồn nữa.Nhưng ai ngờ
-Sau tiết học cuối cùng bỗng có 1 chú công an tới.Hình như là người em gặp lúc sáng,chú đến để giải thích vc tôi đi học muộn cho cô và ban giám hiệu
-Cô liền quay sang nhìn tôi ! Ánh mắt tràn đầy niềm tự hào của cô và cô đi lại xin lỗi vì đã trách nhầm em,chưa nghe em gải thích mà đã......Cũng nhờ chuyện này mà nhà trường cũng cảm thấy có lỗi,thầy hiệu trưởng quyết định biểu dương em vào sáng T2 vì em đã làm đc 1 vc tốt.Nhờ có vậy mà lớp em đã đc cộng thêm điểm.
-Cô cười rồi nói với em :Đây là lần đầu tiên 20/11 cô vui đến như vậy cảm ơn em nhé!( tên gì ghi ra)
Kết bài :
-Đây là lần đàu tiên tôi thấy vui sướng đến vậy
-Lời nói của cô thật ngọt ngào,đay có lẽ cũng chính là món quà to lớn nhất với cô trong ngày 20/11.
-Cô ơi! Con yêu cô rất nhiều,con chúc cô luôn hạnh phúc khỏe mạnh vững bước trên con đường Nhà giáo cô đã chọn.