Hôm trước em được đi chơi cùng ba mẹ tại Vịnh Hạ Long . Gia đình em đã đi bằng ô tô trong 2h . Đến nơi em thấy rất ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ ở đây . Gia đình em đã đi tham quan bằng ghe. Lúc ghe đi vào hang động , nhiều màu sắc nắng huyền ảo hiện ra trước mắt em . Tham quan 1 vòng hang động , đã đến lúc gia đình em phải đi tham quan những nơi khác . Đứng ở trước bãi biển mênh mông,em đã cũng rất ngỡ ngàng , biển mới đẹp làm sao ! Sau khi đã cùng ba mẹ chụp vài bức ảnh . Em quay về nhà nghỉ cùng ba mẹ . khoảng chiều chiều . Gia đình em đi về . Sau buổi đi chơi du lịch trải nghiệm và khám phá này , em thấy rất vui và ko thề nào quyên.