hãy nêu cảm nhận của em sau khi học xong tác phẩm "Cổng tưởng mở ra " trong đoạn văn sử dụng 1 biện pháp tu từ và chỉ ra biện pháp tu từ đó
NHANH GIÚP E VỚI Ạ !
Có thể nói ngày đầu tiên đi học đối với mỗi con người là kỉ niệm sâu sắc và khí quên nhất. Nó chứa đựng nhưng cảm xúc mà đến khi khôn lớn chúng ta cũng không bao giờ hiểu được. Nó là 1 dòng tâm tình bé nhỏ đã đc tác giả Lý Lan bộc lộ qua tác phẩm" Cổng trường mở ra". Trong tác phẩm ấy , tác giả biểu đạt lên một tình cảm thiêng liêng đó là tình mẫu tử. Trước ngày khai trường của mình cậu bé rất sốt sắng, lo lắng và cũng có chút vui sướng đến nỗi không ngủ được. Còn người mẹ của cậu lại vô cùng lo lắng cho con mình, mẹ sợ rằng khi ở ngôi trường mới , con sẽ không hoà nhập được với cái môi trường mới ấy. Mẹ đã từng trải qua cả 1 thời đi học , được bà ngoại dẫn qua cái " Cánh cổng kì diệu " ấy nên mẹ hiểu được cảm giác của con bây giờ. Mẹ vẫn luôn đặt niềm tin lên nhà trường, mẹ tin rằng sau khi con bước qua cổng trường thì" Cánh cổng kì diệu " sẽ mở ra đối với con. Con được học tập , con được vui chơi là tâm nguyện nhỏ bé của mỗi người mẹ.Bởi vậy không có ai có thể so sánh với tình yêu thương của người mẹ dành cho con, tình yêu đó dường như là vô hạn, ko có gì sánh bằng. Dưới ngòi bút tâm tình , nhẹ nhàng của tác giả Lý Lan bài" Cổng trường mở ra" đã nói lên rằng tình mẫu tử là thiêng liêng nhất và cũng đồng thời chứng minh vai trò của nhà trường rất to lớn đối với mỗi thế hệ học sinh.
Biện pháp tu từ : So sánh