Hãy nêu hình ảnh về quê hương được nhắc đến trong đoạn thơ sau. Hình ảnh đó gợi cho em những suy nghĩ gì?
“ Con cò bay lả bay La.
Lũy tre đầu xóm, cây đa giũa đồng.
Con đò lá trúc qua sông.
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa”
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Hình ảnh quê hương đuợc nhắc đến trong đoạn trích trên được thể hiện rõ nét qua rất nhiều hình ảnh. Đó là những cánh cò bay lả bay la trên nền trời xanh biếc. Là những lũy tre xanh đầu làng, cây đa giữa đồng. Cây cối, cảnh vật được hiện lên thật tuyệt đẹp. Không dừng lại ở đó còn có các loại quả như mơ tròn, bòng đung đưa. Và hình ảnh con đò qua sông cần mẫn đưa những hành khách cập bến. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động và yên bình. Bức tranh ấy cá cây côi, hoa quả, con vật và sự vật. Hình ảnh quê hưogn đẹp đẽ như hiện lên trước mắt người đọc.