Trong ngày khai trường đầu tiên, khi bước vào cổng trường với lòng bồi hồi, một kỉ niệm khó quên mà tôi nhớ mãi là vì ngày tựu trường là ngày thứ bảy có một thằng bé năm nay vào đầu cấp lớp một đang cãi nhau với mẹ mình.Tôi là người ngoài, không rõ chuyện gì nên cũng đành bỏ qua. Nhưng sau hơn ba muoi phút đồng hồ, khi cả trường đang yên vị ngồi tại ghế, cậu bé vẫn chẳng hết vùng vằng trong vòng tay của giáo viên. Hỏi ra thì biết chuyện, cậu bé không muốn học ngôi trường của tôi mà tôi vẫn biết ơn hằng ngày...Nhưng đáng chú ý hơn cả, trên khôn mặt xinh đẹp với đường cong tròn của mẹ cậu đã thoang thoáng hai vết cào xước. Tôi thấy lòng mình đâu nhói...
Chẵng lẽ, đây không phải là bất hiếu sao?
Trường tôi đang theo học vốn là một ngôi trường tốt, chẳng lẽ, lý nào mà cậu bé hành xử như vậy...Là học sinh lớp đầu cấp, tôi phối hợp cùng ban giàm hiệu giải quyết vấn đề xong xuôi.
Tôi nghĩ, mẹ cậu bé ấy chắc là buồn lắm