BÀI LÀM
Mỗi dịp tết đến xuân về, lòng em lại cảm thấy như có sự thay đổi lớn. Cảm thấy trong người cứ rộn rã làm sao. Và đương nhiên mỗi năm em thêm 1 tuổi.
Đã là tết thì không thể thiếu cây đào, dù chỉ là một nhành nhỏ thôi cũng đủ làm nên sắc xuân rồi. Dưới làn đường tấp nập phố xá, người đông nghìn nghịt đi sắm đào. Như một dải hồng đào xinh đẹp tung bay dưới đường. Khi được đem về nhà chủ, nó trông lại càng đẹp hơn dưới bàn tay chăm sóc của người lớn và bàn tay trang trí của trẻ nhỏ. Tối đến, đào sáng đủ các màu, mỗi màu đều có ý nghĩa. Tưởng rằng hết tết là hết đào nhưng không phải, đào sẽ vẫn mãi còn trong lưu luyến, trong nỗi nhớ và trong cả những may mắn cho chủ nhà.
Suy đi tính lại, hình ảnh cây đào là điểm tựa của thành công, của phúc lộc để cùng ta bước vào một năm mới với an khang, thịnh vượng.
#hoktot