Kiều Phương là một cô gái rất đỗi nhí nhảnh, đáng yêu. Cô bé có gương mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng hồng khỏe mạnh. Gương mặt ấy thường xuyên lấm lem như chú Mèo bởi cô bé lúc nào cũng làm bạn với màu vẽ. Mắt cô bé to tròn, lúc nào cũng long lanh. Mi mắt dài, đen nhánh, đôi mắt càng mở to, hàng lông mi càng cong vút. Đôi môi hồng chúm chím, lúc nào vẽ tranh cũng bặm lại. Kiều Phương có mái tóc ngắn ngang vai, lúc nào cũng được thắt bím rất dịu dàng. Lúc thì bím tóc ấy được buộc lại bởi nơ hồng, lúc lại nơ xanh. lúc lại là chiếc nơ có hình bông hoa, con gấu,... Đôi tay cô bé mũm mĩm, ngấn tay lộ rõ. Đôi tay ấy di chuyển rất uyển chuyển mỗi khi vẽ tranh. Cũng từ đôi tay ấy, biết bao bức tranh đẹp đã ra đời.