Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em. Nhưng gần đây, do xuất hiện dịch virus corona nên em đã không thể đến ngôi nhà thứ hai của em nữa. Vừa rồi, em ra trường nhận đề và nộp thư UPU thì thấy ngôi nhà thứ 2 của em thay đổi rất nhiều.
Sân trường em rộng. Trước kia, trên sân có rất nhiều các bạn học sinh vui đùa, nhưng bây giờ thì không còn thấy bóng dù chỉ một bạn, chỉ còn các thầy giáo cô giáo là vẫn ra trường để họp. Những bồn hoa, bồn cây vẫn còn tươi xanh là do các thầy cô vẫn chăm sóc cho chúng. Những lớp học đóng cửa, hành làng trường thì vắng tanh. Duy nhất phòng họp của các thầy cô giáo là vẫn mở.
Em hi vọng trong thời gian sắp tới, dịch bệnh sẽ hoàn toàn biến mất để chúng em lại được cắp sách tới trường như bình thường. Em rất yêu ngôi trường của em.