Vào buổi sáng đẹp trời , bầu ko khí trở nên rất nhộn nhịp và nóng bức . Các bạn học sinh tận dụng những thời gian quý báu để ôn bài , có bạn thì toắt mồ hôi làm bài tập về nhà để kịp cô chấm ,.. Nhưng trong số đó các bạn đề chạy ùa ra sân chơi , Nam đá cầu lông trông rất cừ , Hải chơi tennis rất ghê như một tay xạ thủ chuyên nghiệp ,.. Tiếng cười vang xa ko ngớt , át cả tiếng chim hót , tiếng sáo kêu và cả những cành cây sào sạc vui tai . Từ xa xa ,các bạn học sinh tung tăng vui vẻ tới trường cười đùa vui vẻ giữa ánh nắng mùa hè rực rỡ . Trên lưng là những chiếc cặp vô cùng xinh xắn với hình thú rất vui nhộn nhưng đặc biệt nhất chính là khăn quàng đỏ thắm trên vai để luôn ghi nhớ công ơn những người đã hy sinh , cống hiến cho đất nước ta . Các cô giáo ngồi trên ghế đá , trò chuyện cùng các cô về các giáo án , học sinh trong lớp ,...
Thời gian cứ thấm thoắt trôi , chốc chốc tiếng trông vang lên rộn rã tùng , tùng , tùng ,...., các bạn ổn định vị trí và mở sách ra học bài chuẩn bị cho những tiết học vô cùng thú vị đang trờ đón. Gương mặt ai cũng hớn hở , vui tươi như đi lễ hội . Dường như ai ai cũng đã sẵn sàng cho những bài học đầy những kiến thức mà ta chưa hề biết vẫn còn dài phía trước . Tôi rất yêu phong cảnh đẹp đẽ này .
Ngôi trường lúc nào cũng đẹp trong mắt chúng tôi . Các bạn học sinh chắc chắn ai cũng hứng thu khi bước vào buổi học đầy thú vị và mới mẻ này . Tôi sẽ cố gắng học thật tốt để là con ngoan trò giỏi , cháu ngoan bác Hồ như lời dạy của thầy, cô .