Trường học là ngôi nhà thứ hai cho ta nhiều niềm yêu, nỗi nhớ. Và em luôn ấp ủ trong bình một ngôi trường mơ ước với thật nhiều điều đẹp đẽ. Ngôi trường mơ ước trong tâm trí em đó là một ngôi trường khang trang, hiện đại. Trường học với những phòng học tiện nghi và sẽ không còn những rêu phong bám bụi trên những mảng tường đã nhuốm màu thời gian. Thay vào đó là những màu sắc vàng tươi sáng sẽ làm ngôi trường đẹp hơn, rực rỡ hơn như ánh nắng mặt trời. Sẽ không còn những ngôi nhà cũ kỹ mà sẽ là những phòng học thật hiện đại, thật đầy đủ để có thể đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của chúng em. Ngôi trường mơ ước không chỉ đẹp hơn mà còn trở nên trong lành hơn với những hàng cây xanh mướt, với những bông phượng rực rỡ, những chiếc lá bàng rung rinh. Hai bồn hoa bên sân trường sẽ rực rỡ mỗi ngày xuân về và ngát hương để có thể tô điểm cho những tháng năm chúng em tới trường. Đó là sắc vàng của cúc, sắc đỏ của đồng tiền, màu trắng tinh khiết của huệ... Mỗi chiếc ghế đá trên sân trường cũng sẽ ngay ngắn gọn gàng, được đầu tư thêm những bàn đọc sách thú vị để có thể cùng chúng em học tập, cùng chúng em đồng hành. Mỗi lớp học không còn đơn thuần là phấn trắng bảng đen. Đâu đó sẽ là những bức tranh, những bức ảnh hoạt động của lớp học và chứa được thật nhiều niềm vui, thật nhiều hứng khởi khi chúng em được tới trường. Sân cỏ nhỏ nhoi ngày nào được mở rộng. Sân rộng lón ,xanh mướt để chúng em học tập, vui chơi. Ngôi trường mơ ước còn gắn với bạn bè, thầy cô thầy cô với ánh nhìn đầy dịu hiền và bạn bè với bao yêu thương ân cần. Ở đó, chúng em sẽ cùng học, cùng chơi cùng cố gắng vì ngày mai tươi sáng. Chiếc trống trường uy nghi và sừng sững như một người bạn già của tháng năm. Ngôi trường mơ ước, ngôi trường ấy sẽ là ngôi trường của ánh sáng giáo dục ,của tri thức và nâng tầm con người.