Cây phượng là loại cây em yêu thích nhất vì phượng gắn liền với tuổi học trò. Sân trường nào cũng trồng ít nhất một cây phượng. Trông từ xa, phượng như một chiếc ô xanh khổng lồ. Rễ phượng cắm sâu vào đất để hút chất dinh dưỡng từ đất mẹ, vận chuyển đi khắp cành lá để nuôi cây. Thân cây to, vỏ xù xì, bong tróc ra từng mảng vỏ cứng. Cành cây vững chãi, tỏa bóng mát xuống sân trường. Lá phượng to cỡ một bàn tay. Mỗi chiếc lá được tạo nên bởi rất nhiều chiếc lá nhỏ xếp quanh cuống lá. Hè sang, phượng khoác lên mình chiếc áo đỏ thắm. Những bông hoa phượng nhỏ xinh, khẽ đung đứa trong gió như những chú bướm. Cánh hoa mềm mịn như nhung, xếp khéo léo quanh nhụy vàng. Trên các tán lá, ve thi nhau tấu lên bản hòa ca chào hè. Cây phượng đã chứng kiến biết bao buồn vui của tuổi học trò. Phượng báo hiệu mùa hè tới - mùa thi - mùa chia li, dấy lên bao cảm xúc bâng khuâng trong lòng người học trò.