- bài làm :
Những điều tốt đẹp luôn được ghi tạo trên đá ,trong lòng người.
Cuộc sống rất bình đẳng , con người rồi ai cũng sẽ có luật nhân quả. Sống hậu thì đc hưởng hậu , sống ác thì cả đời sẽ chẳng gặp đc việc j suôn sẻ cả. Lòng người không ai biết trước được điều gì , nhưng ta ko cần phải quan tâm đến bản thân họ , ta lo bản thân ta trước , cái j đến rồi nó cũng sẽ đến , sống lành thì mới là điểm mạnh mà mình nên cố gắng phấn tới. Thứ ta cần đó chính là sự lạc quan và lý trí . Ta phải nắm vững được chủ quyền của bản thân mình . Đã bao giờ ta tự hỏi , làm sao mà ta có được 1 cuộc sống đầy nỗ đủ và thuận lợi trong cuộc sống chưa. Có những người trên đời , họ sống ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân họ mà sống thì ko nghĩ đến ai , sau cùng điều họ nhận đc là j . Chính vì thế , ko j có thể cản trở đc ta khi ta sống thật với bản thân và sống thật với lòng mình cả, vì thế ta cứ tiếp tục cuộc sống của riêng ta , nhưng ta nên chắc rằng điều đó sẽ ko làm hại đến ai và gây tổn thương đến ai cả.
Những j ta cần khắc sâu trong thâm tâm mình đó là sống với bản thân chúng ta khắc ghi nó vào tận sâu trong tim như khắc sâu vào trong tảng đá to vậy .
#chucbanhoctot