"Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ. Tự kiêu một chút đã là thừa". Quả thực, lòng khiêm tốn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Khiêm tốn là thái độ biết mình, biết người với kiến thức, kinh nghiệm... còn chưa đủ rộng lớn. Thái độ khiêm tốn giúp chúng ta biết mình còn lỗ hổng nào trong cuộc sóng, công việc và học tập. Đồng thời, chính khiêm tốn tôi luyện con người biết mình, biết ta để từ đó phát triển bản thân tốt hơn. Như chú rùa trong chạy đua với thỏ, khi bạn đủ khiêm tốn thì chiến thắng sẽ đến tay. Nhưng đồng thời nếu bạn kiêu ngạo thì bạn chẳng còn gì ngoài sự tự mãn một mình và bị đào thải bởi chính xã hội. Nhờ lòng khiêm tốn, ta học hỏi được nhiều diều và cũng được nhiều người xung quanh chỉ đường, dẫn lối. Thái độ khiêm tốn là tiên quyết cho mọi công việc và cho mọi con người muốn thành công, muốn tốt lên ở đời. Không ai sống cả đời trong ảo tưởng về sự tài giỏi của bản thân. Ta của hôm qua và hôm nay, ta đã cần rút ra nhiều bài học. Hãy để khiêm tốn soi đường, dẫn lối bước chân ta thay vì xấu hổ vì mình phải khiêm tốn khi mình tài giỏi hơn người hay giàu có. Đời sống này ai cũng giống ai. Cái khác biệt ở đây là thái độ, là cách ta tự nhận thức về cuộc sống quanh mình. Lòng khiêm tốn phụ thuộc vào nhận thức của bạn. Và bạn đừng biến mình thành kẻ huênh hoang, ba hoa để rồi nhận về những xa lánh, ghét bỏ. Sống lặng thầm, khiêm tốn không khiến bạn xấu đi mà còn tôn bạn lên với những giá trị thật sự.