Ngày nào cũng vậy vẫn cái cảnh quen thuộc đó cái cảnh náo nhiệt và cũng đc mọi ng đề phòng ảnh giác đó , là cảnh giao thông trên đường phố . Vào buổi sáng , trên con đường biết bao là xe cộ đi lại tấp nập , mn cùng với phương tiện giao thông của mk đi trên đường đông như một đàn kiến đang vôi vã .Bởi đông nên việc nâng cao cảnh giác của mỗi ng dân luôn phải cẩn trọng khi đi mọi ng luôn phải bão động cho mọi ng để có thể biết là đã đi đúng hay đi sai chỗ nào mà còn sửa . Những chiếc xe máy chạy ở hai bên , những chiếc ô tô đã nhanh chóng chạy ở giữa để có diện tích cho thân hình tô xác của mk , còn xe đạp và ng đi bộ thì cùng nhau chạy trên những vỉa hè . . Mọi người đi rất an toàn .