Tuổi trẻ mang trong mình hoài bão, tự tin nhưng họ lại ko có kiến thức vững vàng, không chịu trau dồi. Tuổi trẻ không thích hợp với la mắng, họ sẽ phản bác lại rất giữ dội. Họ chọn cách bực dọc, gây gổ với người mắng mik. Nhưng không ai có thể như bố mẹ bạn, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm cho con cái, chẳng thể chắc chắn được vì sự tức dận đó mà tuổi trẻ ko làm ra việc gì sai trái. Mặt khác, cũng có những ngươi trẻ tuổi biết lắng nghe và sửa chữa lỗi lầm của mik, họ là những người có học và hiểu được nỗi lòng của mỗi người. Dù bạn sống được 100 năm đi chẳng nữa với cuộc đời và vòng quay của thời gian cũng chỉ là một tích tắc. Tại sao không dùng thời gian đó mà làm những việc giúp ích cho đời mà lại lãng phí đi tuổi trẻ quý giá không bao giờ có thể lấy lại ?