Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ai cũng đều có hoàn cảnh riêng và khác nhau chẳng ai là giống nhau cả. Có những hoàn cảnh thì giàu sang phú quý, còn có những hoàn cảnh thi đến 1 hạt cơm cũng ko có để mà sống qua ngày,... Trong số con người chúng ta ai cx dc quyền bình đẳng giống nhau, chẳng ai hơn ai cả, chỉ là hơn nhau ở chỗ biết sống và san sẻ, chia sẻ với ng khác hay không mà thôi? Để cuộc sống trở nên nhẹ nhang, trước hết con người nên sống thật với lòng mình, với chính bản thân mình. Để khi đó, con người không còn cảm thấy mông lung, chơi vơi khi không biết mình muốn gì, mục đích sống là gì, để không phí thời gian vào những việc vô bổ. Đó là việc sống chân thực hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình, sống đúng với lòng mình, không bắt chước hay làm theo yêu cầu của ai, đồng thời cần phải thiết lập một mối quan hệ thân thiết, gần gũi với con người và cảnh vật trong môi trường sống của chúng ta hơn. Trong cuộc sống hãy dành một khoảng thời gian và không gian của mình để tìm hiểu, gần gũi và yêu quý những con người sống xung quanh chúng ta để có được cuộc sống hoàn toàn chân thực xung quanh mình.
Thanks you bn ,xin hay nhất