Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Nam Cao (1915 - 1917) tên khai sinh là Trần Hữu Tri. Ông sinh ra và lớn lên ở làngĐại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ông xuất thân trong một gia đình công giáo bậc trung. Thuở nhỏ ông học sơ họ ở trường làng, sau đó được bố mẹ gửi xuống Nam Định học ở trường Cửa Bắc hưng do thể chất yếu nên chưa kịp thi Thành Chung ông đã phải về nhà chữa bệnh. Đến năm 18 tuổi thì ông lấy vợ. Nam Cao. Ông có rất nhiều tác phẩm, chủ yếu là ở mảng truyện ngắn. Ông luôn viết về hiện thực cuộc sống và người nông dân đói khổ lầm than. Người nông dân trong tác phẩm của ông là những người hiền lành lương thiện nhưng bị đẩy vào con đường tha hóa. Theo ông văn học phải phục vụ nhân dân thì mới gọi là nghệ thuật: "Chao ôi! nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thẻ là những tiếng rên rỉ kia thoát ra từ những kiếp lầm than".