Câu 1:
a)PTBĐ: Tự sự.
b) Kiểu câu đặc biệt.
c) Biện pháp tu từ liệt kê, điệp ngữ.
d) Tác dụng ngụ ý vẫn còn một đoạn văn ở phía trước nhưng đã lược bỏ đi.
e) Xin lỗi bạn mình ko thấy từ nào in đậm cả xem xong bảo mình nhé!
g) Người mẹ muốn nhắn nhủ người con là sau này lớn lên có được sự thành công dù có đi đến đâu thì cũng không được quên quê hương mình nơi mình sinh ra. Bởi vì những nơi đó chính là những bước khởi đầu đã nuôi lớn mình giúp chúng ta tiến xa hơn sau này.
Câu 2:
Qua đoạn trích trên, lời người mẹ nhắn nhủ với đứa con đã để lại cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống này. Khi ta sinh ra chúng ta được chăm sóc yêu thương của những người thân trong gia đình, được sống và học tập dưới ngôi nhà rất thân thuộc của mình. Từ những điều ấy đã nuôi nấng, cho ta một cuộc sống hạnh phúc và những điều đẹp đẽ nhất của tuổi thơ. Sau này khi lớn lên chúng ta có việc làm ổn định đi khắp năm châu, tìm hiểu và thấy được muôn màu của cuộc sống. Tất nhiên không phải tự nhiên mà có được vậy nên chúng ta cần phải biết mọi điều này đều xuất phát từ chính quê hương giản dị của chúng ta, nơi chôn rau cắt rốn của mình.
---> Chúc bạn làm bài tốt và thi tốt!