câu 1 nghị luận
Câu 2:
so sánh "tâm hồn của chúng ta" với "vận động viên luôn cần có đối thủ ngang sức ngang tài để thể hiện đầy đủ sức mạnh của mình"
Tác dụng:
Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt, tạo nhịp điệu cho câu văn
Nhấn mạnh về việc cần thiết rèn luyện tâm hồn và hướng tới điều tốt đẹp
Cho thấy sự đồng tình, sự gửi gắm hi vọng trong tác giả với việc rèn luyện tâm hồn trong mỗi con người.
Câu 3:
Vì:
+ cuộc sống của chúng ta được hình thành từ các mối quan hệ khác nhau và là tổng hòa các mối quan hệ xã hội.
+ Những đứa trẻ không được lớn lên trong tình yêu thương thì khi trưởng thành, dù rất khao khát nhưng vẫn rất khó để có được một đời sống ổn định về cảm xúc. Người trưởng thành cũng gặp phải những tổn thương tương tự như vậy.
Câu 4:
Thông điệp mà em tâm đắc nhất trong đoạn trích là hãy luôn rộng lòng và lan tỏa tình yêu thương để giúp làm giàu, làm đẹp tâm hồn. Vì cuộc sống dài rộng và không biết khi nào ta sẽ gặp phải khó khăn nên ta cần phải yêu thương, trao đi niềm vui để làm đẹp cuộc sống của mọi người và cả cuộc sống của chính bản thân ta. Nếu chỉ ích kỉ, hẹp hòi, sống bo bo giữ mình, không giao tiếp thì ta chỉ có thể là kẻ cô đơn, không ai yêu thương và tâm hồn ta cũng sẽ chỉ như mảnh đất khô cằn.