bài làm
Vậy là thời gian nghỉ dịch đã hết , em quay lại trường với bao niềm hân hoan . Được gặp lại thầy cô , bạn bè , lòng em như nở từng bông hoa trong lòng . Sáng hôm đó , em dậy thật sớm , tự tay chuẩn bị các thứ đồ cần thiết mà không phải nhờ đến mẹ . Ăn sáng xong , bố đưa em đến trường để bắt đầu một ngày học tập . Đến cổng trường , em xuống xe và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống covid như đeo khẩu trang , đo thân nhiệt , sát khuẩn tay trước khi vào lớp học . Cái lớp học bao lâu đã động đến , em từng rất ghét cái nơi này nhưng hôm nay sao lạ quá , em cảm thấy yêu thương nó một cách lạ lùng . Bạn bè xa cách cũng khá lâu , nay gặp lại cũng rạng rỡ hẳn ra nhất là mấy đứa bạn thân , gặp nhau mà thấy sướng trong lòng . Đến lớp , đứa nào cũng hỏi nhau " chỗ mày hình như có dịch hay sao á , lịm xuống chưa " hay " trong dịch mày có thực hiện tốt thông điệp Bộ Y Tế đưa ra không " khá ồn ào nhưng ai ai cũng nở một nụ cười trên môi sau thời gian xa cách được " gặp mặt gián tiếp " trong dịch . Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp , vậy là tiết học đầu tiên bắt đầu . Cô giáo bước vào lớp với bài giảng đầu tiên sau những ngày dài học online , cô dò hỏi chúng em và không quên căn dặn chúng em phải thực hiện theo thông điêp 5K của Bộ Y Tế đưa ra . Loa trường cũng phát thanh lên , tuyên truyền vơi chúng em rằng " hãy thực hiện tốt những qui tắc chống dịch của Bộ Y Tế đưa ra . " Giờ đi học lại rồi , gặp bạn bè , thầy cô em thấy vui quá . Em thấy thật tuyệt khi trở lại trường , thật tuyệt khi đã được ở bên những ngườ mà em cảm thấy vui làm nên tuổi thơ dữ dội của mình .