i couldn't get to sleep because of the noise.
-> because it was noisy,I couldn't get to sleep.
$I$ $couldn't$ $get$ $to$ $sleep$ $because$ $of$ $the$ $noise.$
-> $Because$ $it$ $was$ $noisy,$ $I$ $couldn't$ $get$ $to$ $sleep.$
Một gen có m=45×10^4 DVC có hiệu số giữa nu loại x với 1 loại nu khác =20% cho biết dạng đột biến ,số nu mỗi loại của gen đột biến trong các TH sau biết đột biến gen không chạm đến quá 3 cặp nu TH1: sau đột biến số liên kết H tăng lên 1 TH 2: sau đột biến số liên kết H giảm đi 2
Vẽ hình bông hoa bằng scracth nha mình đang cần gấp
vẽ cho mik một anime hoặc chibi nữ đang vui mừng vì được điểm 10 .^.^
Hoà tan 540ml nước vào 60ml rượu, có thể pha được bao nhiêu ml rượu 30°
Tôi là một con đường, một con đường nhỏ thôi, nhưng cũng khá lớn tuổi rồi. Hàng ngày đi qua tôi là bao nhiêu con người với biết bao bước chân khác nhau. Tôi ôm ấp những bước chân ấy trong lòng đầy yêu mến! Tôi có một thú vui, đó là mỗi buổi sáng thức dậy, nghe tiếng chân của các bác trong hội người cao tuổi, vừa đi bộ tập thể dục, vừa chuyện trò rôm rả, vui vẻ mà tình cảm biết bao. Lúc đó tôi thấy tâm hồn mình thư thái, dễ chịu, tôi khẽ vươn vai, lấy sức để chuẩn bị tinh thần giữ an toàn cho mọi người tới giờ đi học, đi làm. Vì đó luôn là thời khắc căng thẳng nhất trong một ngày của tôi. Mỗi buổi chiều về, tiếng người đi chợ gọi nhau, những bước chân vui đầy no ấm, đi qua tôi, cho tôi những cảm xúc thật ấm lòng. Buổi tối, đám trẻ đùa nhau tung tăng chạy nhảy, tôi say mê ngắm những Thiên thần bé nhỏ, và lắng nghe từng bước chân để kịp nâng đỡ mỗi khi có Thiên thần nhỏ nào bị ngã. Những lúc đó tôi thấy mình trẻ lại vì những niềm vui. Tôi thấy tuổi già của mình vẫn còn có ích. Nhưng cũng có những lúc tôi bất lực và buồn bã, đó là có lần, một cô gái bị người yêu phụ bạc, bước chân quay về đầy ắp âu lo, mỏi mệt và buồn phiền. Ông lão như tôi bỗng ước muốn được hóa thành con người để chở che, an ủi. Nhưng tôi chỉ là một con đường, tôi chỉ có thể che chở cho cô ấy bình yên về đến nhà thôi. Và tôi hiểu ra rằng: lúc tôi đau khổ nhất, chính là lúc tôi không thể giúp đỡ được những người mà tôi yêu mến! Còn bây giờ đêm đã về khuya. Các anh chị công nhân dọn dẹp, quét đi bụi bẩn và lá rụng làm cho tôi trở nên sạch sẽ, thoáng mát. Tôi vươn vai ngáp dài, chắc cũng phải ngủ một chút cho một ngày mới đầy vui vẻ sắp bắt đầu. Sáng mai, tôi sẽ lại được sống một ngày ngập tràn tình yêu và hạnh phúc! Hà Thu Câu 1: Điều gì làm cho con đường có cảm xúc thật lòng? Câu 2:Đóng vai là con đường,em muốn nói gì với các bạn nhỏ khi đi trên con đường đó ?
Vẽ sơ đồ mạch điện 2 bóng đèn mắc nối tiếp và song song. so sánh giá trị cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch nối tiếp và song song. Tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch nối tiếp và song song
a) Cho góc AOB. Vẽ tia OC nằm giữa hai tia OA và OB. Gọi OD, OE lần lượt là các tia phân giác của góc AOC và BOC. Tính tỉ số góc DOE phần AOB b) Trên đường thẳng xy lấy 2 điểm A, B. Gọi M là trug điểm của đoạn thẳng AB, O là điểm bất kì thuộc xy. Chứng tỏ rằng nếu O thuộc đoạn thẳng AM thì OM=1 phần 2(OB-OA)
cho tam giác abc vuông góc tại a có ab=4cm,ac=3cm ad là tia phân giác của góc a,debc,tính tỉ số db trên dc b) kẻ đường cao ah.hebc chướng minh rằng tam giác ahc đồng dạng vs tam giác bha
nhận xét hộ mik bức này và vẽ trà sữa = màu nước nhá
một người đi xe đạp từ a đến b dài 24 km khi đc nửa đoạn đg ng đó tăng thêm 3 km/h nên về b sớm 15'. Tính vận tốc định đi của ng đó
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến