Hôm nay đi học em rất nóng lòng được mau chóng trở về nhà để kể cho bố mẹ nghe một câu chuyện cười rất thú vị, đảm bảo sau khi nghe xong chắc chắn cả bố và mẹ sẽ có tràng cười sảng khoái, xua tan căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trong lúc cả gia đình cùng quây quần bên nhau ăn bữa cơm tối, em đã kể cho bố mẹ nghe câu chuyện cảm động của hai bạn học sinh ở trường em.Lúc đó là giờ sinh hoạt lớp,như thường lệ bạn lớp phó văn thể mĩ sẽ cho các bạn chơi 1 trò chơi, hôm đấy cx thế,bạn ấy cho cả lớp chơi trò''kịch câm'',mỗi tổ sẽ cử 1 bạn lên không nói gì mà làm những hành động để tổ khác đoán đó à hành động gì,tổ nào đoán ít nhất sẽ bị đi người mẫu.Tổ 4 là tổ đoán ít nhất nên các bạn trong tổ phải lần lượt đi người mẫu trông rất hài hước đến cô giáo cũng phải bật cười.Bố mẹ em chỉ nghe em kể nhưng chắc hẳn đã tưởng tượng ra còn buồn cười hơn thế nên ai cũng cười như nắc nẻ. Em rất vui vì câu chuyện của mình khiến cho bố mẹ có những phút giây thư giãn, vui vẻ, em cũng rất tự hào vì lớp em luôn đoàn kết, ngập tràn tiếng cười.