Nhà vua muốn tìm người tài nên sai sứ giả đi tìm bằng cách ra những câu đố oái oăm.Khi sứ giả tìm được người tài là 1 cậu bé bằng cách hỏi cậu Trâu cày được bao nhiêu đường, câu bé trả lời bằng cách hỏi lại sứ giả một câu đố khác. Khi nhà vua biết tin thì rất vui mừng nhưng vẫn muốn cho chắc chắn nên nhà vua ra thử thách là nuôi 3 con trâu đực để đẻ được 9 con trâu con. Lần này em bé giải caau đó bằng cách cho nhà vua nhận ra lỗi sai rằng : giống đực không thể đẻ được. Vua vẫn muốn thử cậu bé nên Vua lại muốn làm 3 mâm cỗ chỉ bằng 1 con chim sẻ,đứa bé trả lời bằng cách đó nhà vua mài kim thành dao . Vua láng giềng muốn xâm phạm bờ cõi nước ta nhưng phải xem sét có người tài không nên đã sai người đem một vỏ ốc đố làm cách nào xâu chỉ qua được. Cậu bé giải bằng dùng kinh nghiệm dân gian. Nhận được sự thán phục của sứ giả, vua phong em bé làm Trạng Nguyên, xây dinh thự bên hoàng cung.