Tết Trung thu là một ngày mà tất cả chúng em đều háo hức, mong chờ. Năm nào cũng vậy, nhưng năm ngoái lại khác . Lúc đó , vì dịch đã ổn định nên em được đi chơi tết trung thu ở quê vào chủ nhật . Em vui lắm vì được về quê .
Lúc nghe tin hết dịch , bố mẹ em đã chuẩn bị quần áo để về quê . Khi về đến nhà thì trời đã tối . khi đó , em thấy trăng tròn như cái đĩa, đang treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh trăng vào đêm rằm có màu vàng ấm áp và cũng sáng hơn .
Đúng 8 giờ tối , trẻ em ru nhau đi rước đèn. Em cũng xin phép bố mẹ để đến cùng bố mẹ. Chúng em nhập hội và tiến về phía nhà văn hóa của làng . Dẫn đầu đoàn quân là anh chị thanh niên. Mỗi anh chị sẽ cầm theo một cái trống để đánh từng bài một rất đồng điệu. Rồi có chị sẽ bắt cái để chúng em hát nhiều bài thiếu nhi khác nhau. Đi được một vòng em , chúng em quay lại bãi cỏ để chuẩn bị phá cỗ . Sau đó là sự xuất hiện của chị Hằng và chú Cuội với những màn đối đáp hài hước . Em cũng tự hỏi là liệu chú cuội , chị Hằng có thật ko
Nhưng tiết ,mục mà em thích nhất và đáng mong đợi nhất chính là tiết mục múa lân . Có Các chú múa lân rất điệu nghệ . Các chú chạy qua chạy lại , nhảy lên trên các cái cột , trông thật là thích . EM cũng có tiết mục rước đèn vui lắm .
EM rất thích trung Thu vì đó là tết thiếu nhi , tết của trẻ em và em cũng rất thích xem múa lân . Em mong là năm nay hết dịch để về quê đón têt trung thu ( chưa hết dịch đâu , còn lâu )