sau khi tôi được sứ giả báo cho vua , nhưng vua nghĩ tôi vẫn chưa đử điều kiện nên đã gai cho thứ thách 3 con trâu 1 năm để đẻ thành 9 con . cả làng giật mình sao trâu đực đẻ được , bao nhiêu người bàn bạc cũng không nghĩ ra cách gì. tôi bảo bố và cả làng cứ thịt trâu đi , bố tôi bảo :
mày đừng dại mà mất đầu nha con . tôi bảo bố cừ việc thịt đẻ cậu ấy lo liệu . sau khi đnhs chén xong để lại 1 con trâu đẻ tiễn họ đi xa . đén kinh nhân lúc mấy tên lính đang ngơ ngác thì tôi lẻn vào sân rồng khóc um lên . cả triều đình gọi tôi vào tooib ảo bố không sinh con để cho cậu ấy có bè bạn để chơi . cả đình cười lên vua bảo phải yêu vợ mơi thì có con bố mày là đực sao đẻ được . thế cậu bé cười lên bảo tại sao bắt ba con trâu đực đẻ thành chín con giống đực sao đẻ được .