Nói về kỉ niệm sâu sắc nhất của em thì không cần nghĩ lâu.Em được đi chơi cùng dì Đặng Thùy Linh của em.Dì cho em đi bằng xe ô tô.Em được ngắm bao nhiêu cảnh đẹp, bao nhiêu thú vui.Em được cưỡi ngựa, trồng hoa,.....Nhưng, vui nhất là được đi bắt cá. Có những chú cá bé bằng ngón tay cái của em. Chúng có đủ màu: đỏ,xanh,hồng,vàng. Em dùng chiếc vợt nhỏ bé.1...,2.....,3...Và thế là đã bắt được 3 chú cá màu hồng, 1 chú cá màu vàng, 4 chú cá màu đỏ. Vậy là bắt được 8 con rồi. Đi chơi xong, em và dì Linh đi ăn kem rồi chiều thì đi ăn pizza, ăn xong thì đi uống trà sữa. Lúc gần về nhà, dì Linh có hỏi em rằng:"Bống ơi! Hôm nay đi chơi con có vui không?"
Có chứ ạ!-Em nhanh nhảu đáp.
Thật là một kỉ niệm sâu sắc để em ghi lại, giữ lại trong tim em!
!Học tốt nhé!