Ngoài sự giúp đỡ của người thân , thầy cô giáo thì còn bạn bè luôn bên cạnh ta , chia sẻ niềm vui nỗi buồn . Nhưng người đó phải là người có đạo đức tốt , biết trân trọng giữ bí mật cho người khác . Đúng vậy , em cũng có một người bạn thân tên là Hạnh - một cô gái rất cá tính , dịu dàng , nết na , thùy mị
Hạnh có mái tóc dài hơn vai cùng cặp mắt khiến cho người nhìn cảm thấy rất gần gũi , dễ mến . Sống mũi bạn cao với rồi môi màu da cam . Bạn thường mặc bộ đồ màu vàng rất giản dị . Bạn thường thực hiện đúng quy định của nhà trường , và được thầy hiệu trưởng khen rất nhiều
Em nhớ lần đó em là bạn giận , nên cả ngày hôm đó bạn không chơi với em . Khi em bị ngã nét mặt vẫn tỏ ra rất thương em nhưng lại không dám đến hỏi thăm . Ngày hôm sau , bạn lại bẽn lẽn đến nhà em , mang chút đồ và chăm sóc em hết cả buổi sáng . Nghĩ lại em thấy thương bạn vô cùng . Ai trong lớp cũng khen bạn tốt vì nếu ai làm bạn ấy giận thì ngày mai lại vui vẻ với nhau
Em rất quý bạn Hạnh . Bạn là biểu tượng của một học sinh tốt , biết chăm sóc bạn bè khi gặp khó khăn . Hạnh ơi , tớ quý cậu lắm !!!