1. Chứng tỏ Thượng Đế cảm thấy con người sẽ có sức mạnh vô hạn và người nghi ngại việc con người dễ dàng đạt được dù là ở bất kì một địa điểm cụ thể nào. Cn người biết trân trọng, chủ động đón nhận, phát huy, khơi dậy.. thì mới tìm thấy nó - sự sáng tạo.
2. Câu nói của mẹ Đất có hàm ý: con người chỉ khi sẵn sàng, nỗ lực thì mới tìm thấy. Và nó có trong tất cả con người chứ không chỉ ở những người có khả năng lên mặt trăng, đi vào lòng đất mới có.
3. Nhan đề: Sự sáng tạo
Vì điều xuyên suốt câu chuyện chính là sáng tạo. Và sáng tạo là điều tác giả gửi gắm trong mỗi con người - chúng ta cần và nên có