a, Không có ảnh nên ko có xác định được nhé bạn, bạn thêm ảnh thì mình sẽ làm tiếp phần này nhé.
b,
- Phép tu từ so sánh: “Sự sống” trong họ rồi cũng chết dần chết mòn như nước trong lòng biển chết!
- Tác dụng:
+ Phép so sánh giúp lời văn diễn đạt thêm gợi hình, gợi cảm; tăng sức hấp dẫn và lôi cuốn người đọc. Đồng thời giúp cho người đọc dễ dàng hình dung ra tác hại, hậu quả của việc chỉ biết giữ cho mình, ích kỉ.
+ Nhấn mạnh và khẳng định việc không biết chia sẻ, cho đi sẽ chỉ đem lại những tác hại, hậu quả khôn lường. Thậm chí, nếu như không biết cho đi thì cuộc sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng (không bao giờ cảm nhận được niềm vui của sự cho đi nhận lại, ít được mọi người yêu quý...)
+ Thể hiện sự tinh tế và sự liên tưởng, tưởng tượng độc đáo của tác giả. Đồng thời bộc lộ quan điểm, thái độ quan tâm của tác giả tới vấn đề chia sẻ của mọi người. Từ đó, tác giả muốn khuyên chúng ta cần biết sẻ chia, biết cho đi, có như thế thì mới được mọi người yêu quý, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
c, Em có. Bởi vì:
- Khi ta cho đi bất cứ thứ gì dù có là những thứ nhỏ nhặt, không nhiều giá trị nhưng nó sẽ thể hiện được tấm lòng, phẩm chất của ta. Và lúc ấy, người được giúp đỡ sẽ yêu mến ta hơn, rồi những lúc ta khó khăn họ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ ta. Cứ như vậy thì cuộc sống của ta sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc cũng như cuộc sống của mọi người xung quanh.