Mẹ là biển mênh mông
Con là giọt nước nhỏ
Chảy trong dòng nước lớn
Để mẹ chở che cho
Ở những tháng ngày đó
Những tháng ngày sóng gió
Mẹ đeo mang sương gió
Để đời con trọn vẹn
Cha là nhũng đỉnh núi
Con là những ngọn đồi
Chồi lên giữa cuộc đời
Để cha bồng lên lưng
Nước biển không mênh mông
Bằng tình thương cha mẹ
Con nguyện sẽ mãi mãi
Không quên ân tình này
Dù mai sau khôn lớn
Rời xa vòng tay mẹ
Đi xa lưng ba rồi
Con đi nay đã về?
Trong nỗi buồn thương nhớ
Con vẫn mong về mẹ
Con vẫn mong tới cha
Mong hai người sống mãi
Sống mãi với con cháu
Sống mãi để cùng con
Cùng con ôn kỉ niệm
Những tháng ngày xưa kia!
Đến khi ngày nào đó,
Cha mẹ sẽ ra đi.
Nhưng con sẽ không quên:
Cha, mẹ là của con!