I, MỞ BÀI
II, THÂN BÀI
-
Giải thích khái niệm
-
Lòng khiêm tốn là gì? → Đó là không đánh giá quá cao chính mình mà hạ thấp người khác, luôn khiêm nhường, sống hoà nhã không khoe khoang, kiêu ngạo.
-
Biểu hiện: Trong học tập, dù được điểm cao nhưng bên cạnh lời khen của thầy cô bạn bè vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu tốt hơn nữa, đó là khiêm tốn. Khi làm việc nhóm, ra sản phẩm thành công, không nhanh chóng giành mọi công lao về phần mình, khen ngợi người khác, đó là khiêm tốn…
-
2 . giải pháp để hình thành đức tính khiêm tốn
-
Khiêm tốn không phải là sự tự ti, không phải là tự hạ thấp hay coi thường mình.
Mà đơn giản nó là tư tưởng biết mình, biết người.
Là tư tưởng hiểu được lỹ lẽ và tri thức cuộc đời là vô tận.
Hiểu được ý nghĩa câu nói “cao nhân tất hữu cao nhân trị”, mình tài giỏi thì sẽ có người khác tài giỏi hơn.
Người khiêm tốn luôn thể hiện sự bình đẳng giữa bản thân mình và mọi người.
Họ công bằng trong đánh giá: tôi giỏi hơn anh cái này, thì anh lại giỏi hơn tôi cái kia.
Và ai cũng cần phải học hỏi.
Đức tính khiêm tốn sẽ mang lại cho bạn những điều tuyệt vời gì.
+ Được mọi người quý mến, nể phục.
Bạn được mọi người thừa nhận tài năng, nhưng cao hơn cả đó là sự ngưỡng mộ về tâm hồn.
Người ta kính trọng bạn là một người vừa có tài vừa có tâm.
+ Khi bạn có đức tính khiêm tốn, bạn sẽ luôn có ý thức rèn luyện nhiều hơn nữa.
+ Người khiêm tốn biết giảm cái tôi lại, biết vì người khác hơn.
Từ đó họ thu phục được nhân tâm, lấy được thiện cảm của mọi người.
Vậy thì làm thế nào để rèn luyện cho mình được đức tính khiêm tốn.
Ở cảnh giới cao nhất, sẽ không có ai là giỏi nhất mà chỉ có một nhóm những người được coi là xuất xắc nhất.
Nghĩa là cho dù bạn đạt đến cảnh giới đó, bạn cũng chưa phải là người số một.
Bạn chỉ là người nằm trong nhóm những người tốt nhất.
Còn nhiều người khác cũng chẳng kém gì bạn.
Một trong những tác nhân gây ra cho bạn sự kiêu căng tự mãn.
Đó là những lời khen có cánh, những lời khen nịnh bợ của một nhóm những kẻ xấu.
Họ biết bạn tài giỏi, họ nịnh nọt bạn, họ đưa bạn lên mây, họ khen bạn một cách quá mức cho phép.
Đưa bạn vào trong vòng hào quang, ảo tưởng.
Các vị quan nịnh thần thường dùng những lời có cánh, ninh nọt để lấy lòng vị hoàng đế.
Và vì thế họ làm cho vị hoàng đế của mình trở nên tự mãn, kiêu ngạo.
Khi một người tự mãn, kiêu ngạo, thì họ nghĩ rằng mình là số một.
Họ cần gì phải học thêm, cần gì phải nghiên cứu thêm, cần gì phải khổ luyện thêm nữa.
Và có không ít các vị vua đã ngập tràn trong chốn xa hoa, trụy lạc. Để rồi bị mất nước bại vong.
Trái lại những vị hoàng đế anh minh luôn biết cách kiềm chế bản thân với những lời khen có cánh.
Đôi khi họ thích những lời nói thật lòng của những bề tôi thanh liêm, chính trực, trung quân ái quốc.
Những lời nói thật đôi khi không dễ nghe, nhưng lại giúp cho họ nhận ra những sai lầm của bản thân.
Giúp họ nhận ra nhưng khuyết điểm để có thể sửa đổi.
Cuộc sống hiện đại cũng vậy, chúng ta phải biết kiềm chế và giữ mình trước những lời khen giả tạo.
Hãy học đức tính khiêm tốn từ những nhà khoa học lừng danh.
Tài giỏi như Darwin mà còn nói một câu bất hủ: “Bác học không có nghĩa là ngừng học“
Tài giỏi như Newton mà còn nhận định rằng:
“Tôi không biết thế giới nhìn tôi như thế nào,
nhưng đối với tôi, dường như tôi chỉ là một đứa bé chơi đùa trên bờ biển,
đôi lúc trong vui vầy tìm thấy một hòn sỏi trơn nhẵn hay một vỏ ốc đẹp đẽ hơn bình thường,
trong khi đại dương sự thật còn chưa được khám phá trải bao la phía trước.”
Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du của chúng ta cũng viết: “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”
cho thấy tài năng thôi chưa đủ mà còn phải biết rèn luyện nhân phẩm và đạo đức,
mà trong đó khiêm tốn là đức hạnh không thể thiếu.
Vậy thì chúng ta phải giác ngộ được rằng, mình cần phải khiêm tốn.
4. Đừng so sánh bản thân mình với người khác và tìm mọi cách để vượt qua.
Sự so sánh bản thân mình với người khác cho thấy bạn là người không chịu thua kém ai.
Bạn có thể cạnh tranh lành mạnh, phấn đấu thi đua bằng bạn bằng bè.
Có thể hôm nay mình vượt qua họ thì ngay mai họ sẽ vượt qua mình.
Mình đạt đến giới hạn rồi, họ vẫn vượt được qua bằng chính những nỗ lực của họ
mà, thì hãy vui vẻ và chấp nhận điều đó.
Hãy nể phục họ hơn là ghen ghét đố kỵ với họ.
Hãy bỏ suy nghĩ bằng mọi giá mình phải hơn họ, dù bất cứ cách nào, bất cứ thủ đoạn nào.
Điều đó chỉ làm bạn dần trở thành một kẻ tầm thường, đáng thương.
Một kẻ tiểu nhân không hơn không kém.
Khi họ chăm chỉ hơn bạn, cẩn thận hơn bạn, kiên trì hơn bạn, và khiếm tốn hơn bạn.
Đương nhiên họ sẽ vượt qua bạn, và đó là lý lẽ bình thường.
Bạn muốn vượt qua họ, thì hãy cạnh tranh lành mạnh.
Thực tế cho thấy, nhiều người tự làm khổ mình vì suốt ngày sống trong sự so sánh.
Họ suốt ngày đau đớn vì thua người ta, khổ sở vì không bằng được họ.
Họ tự làm mình khổ tự làm cho cuộc sống của mình thêm nặng nề.
III, KẾT BÀI
Ví dụ: Đừng khoe khoang nếu bạn không muốn mình bị chê cười.
Đừng vội vã phô ra nếu bạn không muốn nhận những lời khen có lệ.
Hãy sống khiêm tốn, sống bằng hành động, mọi việc bạn làm, mọi điều bạn có đều sẽ được công nhận.