- Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
→ sống gần với những nơi tối tăm, bẩn thiểu thì cũng khiến cho con người ta bị ảnh hưởng theo, còn ở gần nơi có ánh sáng tốt, sạch sẽ thì ta cũng sẽ được hưởng theo ánh sáng
⇒ môi trường sống tác động nhiều đến nhân cách con người, vì vậy cần phải lựa chọn một nơi tốt đẹp để sống
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
→ ăn quả của cây nào thì hãy nhớ đến người đã vất vả, cực khổ để trồng ra cây đó
⇒ cần phải biết ơn đến những người đi trước, những người đã làm ra thành quả cho ta hưởng thụ
- Mới thấy sóng cả đã ngã tay chèo
→ người thủy thủ mới gặp cơn sóng lớn đã sụt chí, từ bỏ việc lái thuyền
⇒ người hèn nhát, không có ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống, mới thấy khó khăn thách thức đã bỏ cuộc