Tất cả chúng ta đều khao khát được thành công. Song con đường đi tới thành công là con đường chứa rất nhiều khó khăn, thử thách. Điều quan trọng là cách con người đối diện với khó khăn ấy ra sao. Bàn về vấn đề này, Lê Tấn quan niệm: "Trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng". Lười biếng là khi con người ngại cố gắng, ngại nỗ lực. Khi chúng ta lười biếng, chúng ta sẽ phải nhận những hậu quả tiêu cực từ chính sự lười biếng của bản thân. Lười biếng khiến bạn đánh mất cơ hội của bản thân, khiến bạn trở thành con người không đáng tin tưởng. Sẽ chẳng ai muốn hợp tác với một kẻ lười biếng. Nếu tất cả chúng ta đều lười biếng, xã hội này sẽ trở nên trì trệ. Nếu Cao Bá Quát không chăm chỉ luyện chữ thì chắc chắn ông không thể là bậc hiền tài vừa văn hay, vừa chữ tốt. Xuất phát điểm của ta có thể không tốt, trí thông minh của ta không quá cao, nhưng thực tế đã chứng minh rằng: "Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện" (Edison). Chỉ khi chúng ta chăm chỉ và không ngừng vươn lên, chúng ta mới có thể chạm tay tới ước mơ của mình.