“ Lúc đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với họ Trương. Ban đầu Trương không tin. Nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói: Đây quả là vật dụng vợ tôi mang lúc ra đi. Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang” 1. Đoạn truyện trên là lời kể của tác giả nào? Kể về nhân vật nào? Qua lời kể về lời nói và việc làm của nhân vật, em thấy nhân vật đã có hành động nào đáng trọng? 2. Chi tiết đặc sắc trong câu chuyện là chi tiết cái bóng trên tường Vì sao nói đây là chi tiết có tác dụng thắt nút, vừa có tác dụng mở nút câu chuyện? 3. Từ câu chuyện trên, em có suy nghĩ gì về quyền bình đẳng giới trong xã hội xưa và nay? ( Hoặc từ đoạn trích trên và những hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi bày tỏ suy nghĩ về cách ứng xử của con người trước lầm lỗi.)