Tục ngữ có câu: ĐI một ngày đàng, học một sàng khôn. Nhưng có bạn lại nói: Nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có "sàng khôn" nào. Đúng là như vậy. COn người đều cần có ý thức tự học và tự mình thu lượm "sàng khôn" cho chính mình. Ý thức học tập chính là điều đòi hỏi ta phải chú tâm, phải cố gắng học tập, tự mình biết mình thiếu sót ở đầu để bù đắp, để thay đổi. Còn nếu con người chỉ mải mê đi, chỉ mải mê "đuổi hoa, bắt bướm" thì sẽ chẳng có sàng khôn nào ở đây cả. ĐI nhưng phải có mục đích, phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng để từ đó biết mình cần gì, học gì và học như thế nào. Có rất nhiều bạn trẻ thích đi, thích trải nghiệm nhưng chỉ đi vì vui chơi, vì muốn được thể hiện mình còn khoogn quan tâm xem mình có được gì, học được gì từ chuyến đi. Chẳng có việc nào là vô ích, đó chỉ là bởi ý thức học tập của con người chưa cao và họ chưa muốn phát triển, thay đổi chính mình. Đừng sống một cách vô bổ như thế. Cuộc đời này không quá dài cho bạn học tập, trải nghiệm. Hãy cố gắng thu lượm cho mình thật nhiều sàng khôn để tốt hơn, tiến bộ hơn bạn nhé!