Tự tin là chìa khóa của thành công. Câu nói ấy đã để lại trong ta những suy nghĩ sâu sắc. Tự tin là khi ta tin vào bản lĩnh, năng lực của bản thân mình và dám vượt lên mọi khó khăn để khẳng định bản thân mình. Làm việc gì mà không có tự tin thì rất khó để ta có thể đạt được thành quả tốt nhất. Tự tin biểu hiện trong học tập, trong công việc và trong cách ứng xử của ta mỗi ngày. Làm một bài tập khó, dám đứng trước hội trường đông người, dám nói ra tiếng nói của bản thân mình... Tự tin đôi khi rất đơn giản nhưng vì rào cản của tâm lí quá lớn nên con người không thể khẳng định mình. Nhờ tự tin mà cái tôi của ta được thể hiện. Năng lực ,bản lĩnh của con người được ghi nhận và từ đó cũng trở thành nguồn động lực thôi thúc ta học tập để tiến bộ hơn. Sống mà luôn rụt rè, thiếu tự tin, ta chỉ mãi thu mình trong bao thì con người không thể tiến bộ. Câu chuyện về tấm gương tự tin bản lĩnh của bao vĩ nhân, của bao doanh nhân thành đạt đều xuất phát từ tự tin. Vậy thì điều gì đang ngăn trở ta tự tin vào chính mình? Nếu ta cứ mãi ôm ảo mộng nghĩ rằng mình giỏi nên không cần phải phơi bày ra thì mãi mãi ta chỉ là kẻ thu mình yếu mọn. Hoặc tự tin quá mức trở thành tự phụ thì cũng khó lòng để đạt được thành công. Chúng ta dù là ai, làm công việc gì thì cũng nên rèn luyện cho bản thân sự tự tin và đóng góp điều tốt đẹp cho cuộc sống này.