1/Điều tồi tệ nhất” tác giả nói đến trong đoạn trích là sự chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó đồng thời bị chi phối, điều khiển bởi những định kiến trong xh.
2/ trong cuộc sống chúng ta đừng bao giờ phán xét người khác một cách dễ dàng vì chúng ta thật ra chưa chắc đã hiểu gì về họ, có khi chỉ biết sơ về hoạt động sống hằng ngày và hoàn toàn không rõ về suy nghĩ của mỗi người, ai ai cũng có cuộc sống riêng của họ.
3//Việc tác giả dẫn ra sự khác biệt trong cách sống của mỗi người có tác dụng khẳng định rõ rằng mỗi người có cuộc sống riêng và người khác không có quyền phán xét cũng như áp đặt bất kì những tư tưởng xấu lên họ.
4//Thông điệp: mỗi người cần giữ cho một tâm hồn trong sạch, không bị chi phối bởi những đijnh kiến trong xã hội, hãy lắng nghe trái tim mách bảo, đó có thể là chiếc chìa khóa ddơn giản để mở cửa cho cuộc sống của mỗi người
(hc tốt)