Cũng như ai vậy ngày nào tôi cũng đến trường trên con đường đầy hoa.Vào khoảng 7h rưỡi là bắt đầu học.Ở các tiết học em thích nất là môn tiếng anh nước ngoài.Bởi vì môn đó đã cho em được giao lưu với thầy cô giáo nước ngoài.Mỗi tiết học tầm 40 phút để học và làm bài. Ở hiện tại em đang học trường tiểu học Ninh Giang.Em vẫn còn nhớ cô Loan người dạy em từ hồi lớp 1a và bây giờ em đang là lớp 4a.Cô đã dạy em cách viết chữ,đọc,làm bài...
Hồi lúc đó em vẫn còn rất bỡ ngỡ vối ngôi trường mới.Khi ngày đầu tiên em đến để nhận lớp thì họ lại thông báo với em rằng em đã đăng kí muộn.Nhưng vào ngay lúc đó cô Loan đã nói với nhà trường rằng cô sẽ nhận em vào lớp.Lúc đó em đã rất vui vui như là tim sắp sửa bật ra ngoài vậy.
Ngày hôm sau,khi em đến trường đã có một vài bạn đã trêu em và đẩy em xuống đất cũng khi đó cô Loan đang đi đến trường để dạy học thì thấy em bị bắt nạt.Cô đã dừng xe lại và phạt các bạn đã trêu em .Sau đó cô đỡ em dậy và đưa em vào trường.
Vào giây ấy em đã cảm nhận được lòng ấm áp và tốt bụng của cô.Đến giờ vào lớp cô Loan bắt đầu giới thiệu từng bạn học và giới thiệu bản thân cô.Sau đó cô bắt đầu giảng bài học đầu tiên cho chúng em.Khi đến giờ ra chơi cô bảo em và một số bạn học sinh giỏi đi lên tầng ba cũng là tầng để rất nhiều máy tính ở đó.Cô dẫn chúng em vào phòng và lập nick cho chúng em thi 2 trương trình để thi.Môn thứ nhất là môn toán môn thứ hai là môn tiếng việt.Trương trình toán có hai cấp độ môn học.Đó chính là môn toán tiếng anh và môn toán tiếng việt.
Sau khi hết ngày hôm đó em đã về và học nhiều môn khác hơn.Ngày hôm sau khi vào tiết học cô đã gọi em và các bạn hôm qua gồm bạn Nhi,bạn Giang,bạn Thuý và bạn An đi lên phòng máy tính để thi.Em dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo cô lên phòng để thi.Sau khi thi xong rất hài lòng với những kết quả của các bạn đặc biệt em là người có điểm cao nhất lớp nên đượ cô chiều mến.Cứ như vậy dần dần trôi đi.Bây giờ em cũng đã lớn khôn và không còn nhút nhát như ngày xưa nữa.Mặc dù em rất nhơ cô Loan nhưng cô đã nghĩ hưu từ rất lâu rồi.