Mọi ng lm ơn giúp em vs ạ ! Em đg cần rất gấp ạ ! Em cảm ơn "Anh con trai đi làm được vài tháng có dịp ghé qua thăm nhà. Bữa cơm chiều, anh cứ nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ của cha. Người cha thầm nghĩ: “Chắc con nó cần...". Ăn cơm xong, người cha gọi con trai ra bàn uống nước, ông bảo: - Con mới đi làm cũng cần biết giờ giấc. Rồi ông tháo chiếc đồng hồ đưa cho con. Người con trai cầm chiếc đồng hồ, bẩm hai lần rồi đeo vào tay cha, rươm rướm nước mắt: - Dạo này bố gầy quá, dây đồng hồ tuột cả xuống bàn tay!" (Vũ Đức Nghĩa ) Câu 1: Tìm yếu tố độc thoại nội tâm có trong câu chuyện trên. Nếu ý nghĩa của yếu tố độc thoại đó. PTBD chính ? Thành phần biệt lập Câu 2: Theo em, ý nghĩa của câu chuyện trên bồi dưỡng cho tâm hồn mỗi chúng ta điu gì về lẽ sống ? Câu 3: Chỉ ra phép liên kết, lời dẫn trực tiếp

Các câu hỏi liên quan