Mọi người cho giả thuyết cái trường hợp này đi mọi người:
+Mình đang đứng ở nhà xe giáo viên thì thấy thầy Ngữ Văn,mình cũng định chào thầy ấy nhưng mà do không để ý nên chào không được,rồi sau đó thầy ấy nhìn mình xong cái chạy ra ngoài nhà xe giáo viên để đi về.
Bình thường là thầy ấy chạy đường bên phải mà nay chạy đường bên trái ( chỗ mình đứng ) rồi cái nhìn mình với một ánh mắt lạ thường....cái mình mới gật đầu chào thầy ấy,cái thầy cười rồi phóng một phát về nhà.....
+Mình sợ thầy ấy ghét mình quá à....huhuhuhuhuhuhuhu....hèn chi học ngu Ngữ Văn suốt...
Chủ Đề Nhạc Họa : Tự do
Muốn lấy điểm,câu trả lời hay nhất cùng với vote + cám ơn thì làm chủ đề nhạc họa rồi đưa ra giả thuyết cho trường hợp trên nha mọi người :(( Mình sợ thầy Ngữ Văn ghét mình lắm...học ngu môn chính thôi xong luôn.......................
Thông báo: Cách khoảng 1-2 ngày mình sẽ ra 1 câu hỏi về nhạc họa nhé!Bạn nào chậm thì đợi lượt khác nhé!
CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH