Hình 1 : Lập dàn ý ( tham khảo )
Hình 2 : Đoạn văn ( tham khảo )
Hình 3 : Bài văn ( tham khảo )
Nếu thấy mờ thì đọc ở đây :
Tham khảo nha
Nguồn : lanchinguyen758
Chắc ai trong chúng ta cũng có một người thân để yêu quý, nhớ về mỗi lúc đi xa, yêu thương mỗi khi ở gần, chăm sóc mỗi lúc gặp ốm đau, ............ Và em cũng vậy. Người đó cũng là người em yêu thương nhất trong nhà. Đó là mẹ Hương, hay em còn thân mật gọi tên "cô giáo thứ hai".
"Cô giáo thứ hai" em là một người phụ nữ thành đạt với công việc hiện tại ổn định. "Mẹ Hương" có gu ăn mặc điệu đà như công chúa nhưng cũng rất hợp mốt. "Mẹ" thường trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng rất quý phái và kiêu sa. "Mẹ Hương" có khuôn mặt trái xoan hiền lành, dễ mến. Lông mày "Mẹ" hình cánh cung, màu đậm. Mũi "cô giáo thứ hai" em cao, dọc dừa. Miệng "Mẹ " hình trái tim, lúc nào cũng tươi cười, để lộ hàm răng trắng sáng đều tăm tắp. Và cái đặc biệt nhất trên khuôn mặt "Mẹ" chính là đôi mắt biết nói, biết cười. Mắt "mẹ Hương" to tròn, hai con ngươi đen láy, sáng như sao, lấp la lấp lánh. Lông mi "mẹ" cong vút, đậm màu. Làn da của "mẹ Hương" trắng hồng, mềm mại như da em bé. "Cô giáo thứ hai" em được cho là người có làn da đẹp nhất trong gia đình. "Mẹ Hương" rất ưa chuộng mái tóc tơ ngắn, đen óng mượt được cắt mái bằng và uốn cụp gọn ghẽ.
Dáng người "mẹ" thấp bé nhưng nhìn rất xinh xắn và dễ thương. "Cô giáo thứ hai" em có vòng co con kiến rất đáng gờm.
Đặc biệt, "mẹ" rất thích hát. Cứ mỗi tối khi ông bà em nghe ca nhạc là "mẹ" lại ngân nga hát theo lời hát. Mà cũng lạ thật, hình như bái hát nào "mẹ Hượng" cũng thuộc lời. Em thích nhất là nghe "mẹ" kể chuyện. Giọng "mẹ" hiền dịu, ngân vang như tiếng chuông. Khi "mẹ Hương" kể chuyện, giọng mẹ lúc lên lúc xuống phù hợp với từng đoạn. Cứ mỗi bữa ăn xong không cần nhờ, "mẹ" của em đều tranh việc rửa bát. "Mẹ Hương" vừa rửa bát, vừa ngân nga bài hát bản thân yêu thích rồi thỉnh thoảng lại quay sang nói em : "Đây là rửa bát, rửa đũa sạch.". "Mẹ Hương" không những xinh đẹp, dễ thương, hiền dịu mà còn giỏi giang, đảm đang.
"Cô giáo thứ hai" của em là người nhân hậu. khoan dung và có tấm lòng vị tha. "Mẹ" đúng là tấm gương tốt cho em noi theo. Em rất yêu "mẹ Hương".
Cho mik xin hay nhất ak